Khúc đồng dao ru anh

Thứ bảy, 12/01/2019 10:39

Kẻ ham chơi đã trở về rong chơi cùng cát bụi, khép lại một kiếp người đầy hệ lụy, đa mang. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, lữ khách lãng du mang trái tim nhạy cảm với thơ ca, nhạc họa, với khát khao yêu cháy bỏng đời này. Sau những cuộc say tràn cung mây, dòng cảm hứng chợt bùng cháy lên giai điệu, tứ thơ chất chứa trải nghiệm khóc cười nhân thế: "Có thương có nhớ có khóc có cười/ Có cái chớp mắt đã ngàn năm trôi". Kẻ ham chơi ấy đã dừng gót phiêu lưu, để lại bao nỗi tiếc thương cho trần thế. Khúc đồng dao ru anh của một nhà thơ nữ gửi gắm lòng mình với người nghệ sĩ tài hoa từ kho tác phẩm "phù sa đời anh" gửi lại cho đời...

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu

Khúc đồng dao ru anh

(Thương tiếc nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo)

 

Không còn "tình yêu sáng sớm" *

Chỉ còn "gương mặt tôi yêu"

Khúc "đồng dao cho người lớn"

Ru anh trong cõi phiêu diêu

 

"Tản mạn thời tôi sống" ấy

"Sóng nhà đêm biếc tôi yêu"

"Mảnh hồn làng" và "nến trắng"

"Con đường của những vì sao"

 

Bên anh "tình ca người lính"

Cùng anh "khoảnh khắc thời bình"

"Thơ trữ tình", anh đã viết

Trái tim tìm đến trái tim

 

Vắng anh "miền quê thơ ấu"

"Nương thân" "Ký ức mắt đen"

"Sóng thủy tinh" dâng hồ nước

Nỗi buồn "gửi người không quen"

 

Nhớ anh "thư trên máy chữ"

Và "thế giới không còn trăng"

"Em đàn bà" như "biển mặn"

"Tình khúc bốn mùa" giá băng

"Khúc hát sông quê" đã tắt

Anh đi như nước về đồng

Phù sa đời anh để lại

Xanh cây đời mãi mênh mông...

 

  Đêm 7-1-2019

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

* Các chữ trong ngoặc kép là tên các tác phẩm in riêng và chung của nhà  thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.